Mình tự làm nên hơi lâu, còn thiếu sót mong bạn thông cảm!
Mùa thu của năm trước, tôi vẫn còn là một cô học sinh lớp sáu bỡ ngỡ bước chân vào cánh cửa trường cấp hai... Vậy mà bây giờ... tôi đã là học sinh lớp bảy, là "đàn chị" rồi!
Sau kì nghỉ hè vui vẻ, ngày tôi mong chờ bấy lâu cũng đã đến, ngày khai trường đón các em khối sáu! Hôm ấy, tôi dậy sớm hơn thường lệ, chuẩn bị tươm tất đến trường với niềm hân hoan hứng khởi. Gặp các em lớp sáu, tôi ra dáng hẳn, các em nhìn thấy tôi, tíu tít chào: "Ôi chị Hoa kìa, em chào chị!" Tôi rất vui vì được các em mến mộ đến vậy.
Cảnh sân trường hôm ấy náo nhiệt hơn hẳn. Từ ngoài cổng vào, đâu đâu cũng đều là cờ đỏ sao vàng bay phấp phới, có vài tấm biển chào mừng và điểm tô thêm nét đẹp đó là những bông hoa sắc thắm mà chúng em đã phải vất vả vun tưới. Em cùng cô bạn thân dắt tay nhau dạo quanh sân trường ngâm nga câu hát hòa cùng bài ca "Mùa thu ngày khai trường" đang phát trên loa. Bắt gặp cảnh đẹp đó, thầy giáo lấy máy ảnh ra quay, chúng em biết ý nên vẫn tỏ ra thật tự nhiên để chiếc video của thầy thêm sinh động. Bầu trời trong xanh, cao vời vợi. Không khí se se lạnh của tiết trời mùa thu len lỏi vào cơ thể. Chị hoa phượng cùng anh bằng lăng tung tăng trong gió, đu đưa vẫy vẫy như chào đón chúng em. Giờ phút quan trọng đã tới, các em lớp sáu theo bài đọc của dẫn chương trình đi đều đều theo tiếng nhạc chào mừng, trên tay còn đung đưa chiếc cờ nhỏ. Khối bảy, tám, chín xếp hàng thẳng tắp, vỗ tay rào rào. Nét vui mừng luôn hiện hữu trên khuôn mặt của chúng em.
Tiếng trống khai giảng năm học vang lên "tùng...tùng....tùng". Tiếng trống vang dội lạ thường, thấm sâu vào kí ức của em, như những đóa hoa tràn đầy sức sống.
Giờ em đã là học sinh lớp bảy, ra dáng hơn, quen biết nhiều hơn và không còn bỡ ngỡ nữa. Em sẽ cố gắng chăm ngoan, học tốt để làm rạng danh mái trường, làm gương cho các em lớp sau.
Chúc bạn học tốt!
Mong bạn cho mình 5 sao + cảm ơn + câu trả lời hay nhất ạ!