Trong đời sống của mỗi người, không ai sống là không có ước mơ. Bởi ước mơ chính là liều thuốc giảm đau giúp chúng ta vượt qua khó khăn, thử thách, gian nan trong cuộc sống, để có động lực vươn lên đạt được thành công như mong muốn.
Bản thân tôi cũng vậy ! Tôi cũng có một ước mơ. Một ước mơ tôi luôn nuôi hi vọng trong lòng và cố hết sức theo đuổi. Hi vọng sau này, vào một ngày nào đó tôi có thể đạt được. Bác sĩ - chính là ước mơ lớn nhất của tôi. Dù rằng: Bác sĩ chính là nghề khó thi đậu nhất. Nhưng em luôn tự nhủ với bản thân, chỉ cần cố gắng và nhẫn nại, chắc chắn em sẽ đạt được ý nguyện. Đều đã thúc đẩy em muốn làm bác sĩ. Chính là, ngày qua ngày phải nhìn thấy người thân của mình, đau ốm bệnh tật, bị những căn bênh quái ác đeo bám suốt đời, sống cũng không yên. Tôi thật sự rất đau lòng. Tôi luôn muốn trở thành một bác sĩ để có thể trừ diệt những căn bệnh quái ác ấy, những căn bệnh đã cướp đi người thân của tôi.
Thật đáng buồn, khi xung quanh chúng ta vẫn còn số ít bác sĩ chỉ xem nghề y là công cụ kiếm tiền. Để bệnh nhân của mình chết một cách oan tủi. Đấy chỉ là số ít, số ít người đấy đã làm đục thanh danh của những vị bác sĩ chân chính, lương thiện.
Những vị bác sĩ chân chính - họ say sê, cần mẫn với công việc của họ. Họ miệt mài cống hiến hết sức lực để có thể giúp những bệnh nhân qua khỏi bệnh, tránh được những căn bệnh quái ác. Họ còn phải đối diện với biết bao nhiêu căng thẳng, khó khăn trong công việc khi đối diện với những ca bệnh khó khăn, căng thẳng.
Trên con đường thành công không có dấu chân của những kẻ lười biếng. Muốn đạt được ước mơ, chúng cần cần phải nỗ lực, phẫn đấu, nghị lực vươn lên vượt qua tất cả khó khăn, thử thách để chính tay chạm tới vạch đích của thành công. Thật đáng chê cười và phê phán cho những kẻ lười biếng, hèn nhát. Gặp một chút khó khăn là bỏ cuộc. Thật đáng chê cười !
Tất nhiên, ước mơ trở thành một bác sĩ giỏi của em sẽ mãi mãi trường tồn, mãi mãi còn trong tim em. Nó cũng chính là mục tiêu để em cố gắng học tập, cố gắng vươn lên trên con đường chinh phục ước mơ của mình. Dù em biết rằng mỗi chúng ta đừng chinh phục mọi thứ vì thành công mà hãy chinh phục khó khăn để trở thành người có ích cho xã hội. Tôi sẽ trở thành một người có ích cho gia đình và xã hội.
@chúc bạn học tốt
#cho mình xin ctlhn ạ