Việt Nam.
Thứ ba, ngày 5/10/2021.
Kính gửi bạn thân, Linda.
Chào cậu, mình là Maya, một người bạn ngoại quốc của cậu. Hôm nay mình viết thư này để hỏi thăm sức khoẻ cậu tiện đường thì mình cũng nói về hiểu biết của mình về đất nước Việt Nam, nơi mình được sinh ra và lớn lên. Đã một thời gian dài rồi, mình vẫn chưa chuẩn bị được gì cho việc ra lại nước ngoài để thăm lại những người bạn đáng yêu thường giúp đỡ mình, mình nghĩ mình sẽ sắp xếp nhanh để có dịp thăm cậu. Sẵn đây, mình muốn nói về một số hiểu biết của mình về Việt Nam, đất nước mang lá cờ màu đỏ sao vàng cho cậu nghe. Trước đây mình cũng có giới thiệu về đặc sản của đất nước Việt Nam mình, đó là Phở Bò, một món ăn thơm ngon mà chắc hẳn cậu chỉ được nghe qua về mùi vị của nó. Đất nước của mình thì được mệnh danh là đất nước hình chữ S và nằm ở phía đông nước Lào. Trong một nước thôi mà có đến 54 dân tộc. Nước mình cũng có một thế mạnh để phát triển kinh tế đó là làm về nông nghiệp. Mình còn nghe nói nước mình xuất khẩu nông nghiệp được nằm trong bảng xếp hạng những quốc gia sản xuất nông sản lớn nhất thế giới. Điều mình tự hào nhất về đất nước Việt Nam, đó là có những nhân dân cần cù, bất khuất và dũng cảm. Khi học lịch sử, mình đã nghe rất nhiều về những vị anh hùng dũng cảm của nước mình, sẵn sàng hi sinh tính mạng vì một cuộc sống bình yên cho nhân dân, mình cảm thấy rất ngưỡng mộ và tự hào. Đó là những hiểu biết của mình về quê hương, đất nước Việt Nam này. Mình xin dừng bút nhé! Chào cậu!
Ký tên
Hoàng Anh Thư
Belinda Elizabeth : tên trong tiếng Anh của mình