Bạn tham khảo :
Hà Nội , ngày 10 tháng 7 năm 2021
Gửi Linda , người bạn yêu quý của tôi !
Tôi đã nhận được bức thư của bạn về đất nước Nhật Bản đầy màu sắc và nhộn nhịp . Bạn biết không ? Đọc những dòng chữ của bạn khiến tôi liên tưởng đến mình đang ở giữa xứ xở hoa anh đào . Được hưởng thụ làn gió nhẹ mỗi sáng , được đắm mình trong những lễ hội Nhật Bản sôi nổi và được thưởng thức những món ăn truyền thống thơm ngon , đầy bản sắc dân tộc .
Đọc xong lá thư của bạn , tôi cảm thấy rất muốn đến Nhật Bản chơi và khám phá cái đẹp ở đó .
Nhưng tạm gác lại cái ước muốn ấy , tôi xin giới thiệu bạn về đất nước yêu dấu của mình . Nước tôi mang hai chứ thân yêu " Việt Nam " . Đó là một đất nước nhuộm đỏ lá cờ bởi máu của các anh hùng đã khuất xuống để bảo vệ hòa bình . Một đất nước tự hào biết bao với truyền thống đánh giặc ngoại xâm . Một đất nước với con người chân chất, mộc mạc , giản dị và thân thiện. Bạn của tôi ơi , bạn có cảm nhận được điều đó không ?
Nước tôi cũng có rất nhiều cảnh đẹp . Đến với Việt Nam , bạn sẽ được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thơ mộng của hồ Tây , vẻ nhộn nhịp của những hội chợ truyền thống , vẻ hùng dũng , xinh đẹp của Hạ Long ,... Nước tôi còn có những món ăn truyền thống như phở , bánh mỳ , bánh cuốn ,... Ngoài ra , nước tôi cũng có những phong tục như giao thiệp , ăn trầu , giao thừa đêm ba mươi ,... Bạn thấy đấy . Đất nước tôi thật giản dị và dễ hiểu về văn hóa phải không nào ?
Cuối thư , tôi xin chúc bạn mạnh khỏe , hạnh phúc và đất nước thân yêu của bạn sẽ đẹp mãi mãi và phát triển hơn nữa . Tôi cũng mong muốn bạn một lần đến chơi nước tôi để biết và khám phá thêm nhiều điều mới lạ .
Thân mến ,
( Ký tên )