Em tham khảo dàn ý viết đoạn dưới đây nhé:
I. Mở đoạn: Dẫn dắt hình ảnh của những chiếc xe Trường Sơn trong bài thơ về tiểu đội xe không kính.
II. Thân đoạn: Cảm nhận của bản thân
- Đó là những chiếc xe dũng cảm, táo bạo đi ra từ trong bom rơi, đạn nổ ở chiến tranh.
- Đó là những chiếc xe bị biến dạng từ trong chiến tranh.
- Những chiếc xe không kính như là biểu tưởng cho hình ảnh người lính Trường sơn, những con người hiên ngang bất khuất, ung dung lái xe vì một lý tưởng cao đẹp: giải phóng quê hương, đất nước.
- Những chiếc xe không kính là biểu tượng cho hiện thực tàn khốc nơi chiến trường ác liệt.
III. Kết đoạn: Suy nghĩ của bản thân về vấn đề.