Ngày đầu tiên tôi bước vào cảnh cổng tri thức cũng là ngày đầu tiên mà tôi bước vào lớp học cùng với thầy cô ,bè bạn.Lúc đó tôi còn quên cả khóc ,nhìn qua nhìn lại thấy toàn mấy đứa bạn trong xóm đã quen từ lâu.Bọn nó còn rụt rè hơn cả tôi,có vài đứa khóc ướt nhòe cả mắt ,phần vì sợ,phần vì bỡ ngỡ mà nhiều hơn cả là lạ lẫm.Bọn nó còn bàn bạc với nhau xem ai vào trước ,ai vào sau.Tôi còn nhớ như in cái cảm giác bỡ ngỡ ,run run khi bước vào lớp học ấy,nhìn từ chiếc bàn,cái ghế,bảng viết....tất cả đều trở nên quá xa lạ.Tôi ngước nhìn cô giáo chủ nhiệm của mình,cô ấy hiền lắm! Còn có nụ cười dịu dàng tựa như một thiên thần nữa.Tất cả chúng,không chỉ là hình bóng ngôi trường lúc ấy,cái phòng học hay chúng bè bạn mà còn là cảm xúc của tôi,một đứa bé lần đầu tiên tự đi đến trường họp,lần đầu tiên rời khỏi bàn tay dịu hiền của mẹ nữa,Mà bây giờ mỗi khi nhớ lại,lòng vủa tôi lại trào dâng vô vàn cảm xúc bồi hồi ,xao xuyến và bâng khuâng của ngày đầu tiên đi học- Ngày đầu tiên tôi biết đến con chữ,ngày mà tôi bước đến và mở ra cảnh cổng kiến thức cho cuộc đời tôi
Từ láy : xao xuyến,bâng khuâng, run run..
Từ ghép ; cánh cổng,tri thức,kiến thức,thiên thần,cô giáo,..
Quang hệ từ : gạch chân và in đậm ở trên .
Từ đồng âm: chiếc bàn-bàn bạc
Từ dồng nghĩa : bước - đi
Từ trái nghĩa : Khóc ><cười ; nhớ ><quên
Đại từ : tôi