_Xin chào! Xin chào! ^^_
*Bạn tham khảo nha*
Hôm 28 tết, tôi có nói chuyện với cô Mai, cô là hàng xóm mới của tôi. Qua cuộc nói chuyện đó mà tình cảm hàng xóm giữa tôi và cô ngày càng thân thiết. Hôm đó, mẹ nhờ tôi đi mua ít bánh kẹo về, tình cờ gặp cô Mai.
Cô Mai hỏi tôi:
- Đi đâu thế Thảo?
Tôi liền trả lời:
- Dạ! Giúp mẹ đi mua ít bánh kẹo thôi ạ!!
Cô Mai vui vẻ mỉm cười:
- Thảo dạo này chăm quá, biết giúp mẹ đi chợ cơ đấy. Con nhà cô mà được như cháu thì hay biết mấy!!
Tôi đáp lại câu nói của cô:
- Cháu chăm á? Cháu mà chăm thì nhân loại này diệt vong đấy cô ạ!! (Thiệt chứ đùa). Mà con cô học lớp mấy vậy ạ?
- À, nó học lớp 9
- Vâng! (rút gọn thành phần C - V) Tôi đáp tiếp:
- Mà cô đi đâu vậy?
- Cô đi về!! :V
- Về đâu ạ? (rút gọn thành phần C)
- Về nhà cô chứ còn đâu, con bé này!!
(Câu của mình có một nghĩa mà cô nghĩ thành đa nghĩa mất tiu!!)
Mẹ tôi ra:
- Sao còn chưa đi nữa! À chào cô!!
- Vậy xin phép con đii!!
Cô Mai nói:
- Ờ con đi đi!
Lời đối thoại có vẻ ngắn và cũng không có gì đặc biệt nhưng lại làm thêm gắn bó giữa tôi và hàng xóm. (Giao tiếp với cô ngại qá chời!!)