Đối với bất kì ai, khi nói đến bài thơ miêu tả về tình bạn, thì mọi người ắt hẳn sẽ nhắc đến văn bản " Bạn đến chơi nhà". Tác giả Nguyễn Khuyến đã xuất sắc trong việc nêu lên một tình cảm đẹp đẽ của tình bạn. Tiếp bạn khi không có gì ở nhà, nhưng người bạn vẫn không nói gì. Qua bài văn, tuy ta không đọc được câu văn miêu tả sự phấn khởi. Nhưng trong cách tiếp đón cũng như giới thiệu, ta thấy được sự hồ khởi, phấn khởi đến tột độ. Mái nhà tranh được tác giả xây bằng cọ và tre. Nhưng nó vẫn ấm áp vì có tình bạn bè ở trong đó.
QHT: Nhưng
CBĐ: Mái nhà tranh được tác giả xây bằng cọ và tre.