Đoạn trích đã đưa ra 1 lời khuyên hết sức chân thành "Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi chỉ thật sự đến khi bạn cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân minh". Hạnh phúc là trạng thái thỏa mãn của con người cả về giá trị cật chất lẫn tinh thần. “Hạnh phúc mà bạn nhận được khi cho đi” là niềm vui sướng, hạnh phúc mà mình nhận được khi làm được một việc tốt, có ý nghĩa và mang lại hạnh phúc cho người khác. Cho đi mà không nghĩ ngợi đến lợi ích của chính bản thân mình” là khi “cho” xuất phát từ tấm lòng, từ tình yêu thương thực sự, không vụ lợi, không tính toán hơn thiệt…. Và quả thật, hạnh phúc sẽ đến nếu như con người biết cho đi. Bởi khi cho đi tình yêu thương, con người sẽ giúp được đâu đó những mảnh đời bất hạnh ngoài kia. Họ có thêm nièm tin, thêm lời động viên, thêm nghị lực để vượt lên những khó khăn của cuộc sống hiện tại. Và lúc ấy cũng chính là lúc mà người cho đi yêu thương nhận ra giá trị thực sự của bản thân, nhận ra ý nghĩa mình có mặt trên cuộc đời. Đó chính là khoảnh khắc hạnh phúc của con người. Con người không cầu mong nhận lại, họ sẽ không phải tính toán thiệt hơn, lỗ lãi. Cái duy nhất họ quan tâm là họ dã làm được gì cho cuộc đời. Tuy nhiên bên cạnh những người biết trao đi yêu thương thì vẫn còn những người sống ích kỉ, thờ ơ, vôcảm hay thậm chí lợi dụng tình yêu thương ấy vào những mục đích xấu. Đó là hành vi đang phê phán. Như vậy, mỗi người chúng ta hãy biết trao yêu thương nhiều hơn, yêu thương xuất phát từ đáy lòng.