ôi mùa hè mà tôi thích đã đến rồi! Ánh nắng bầu trời thật chói chang, nhưng những tán cây mát đã giúp con người che bớt những ánh nắng gắt đó. Bầu trờ thật trong xanh. Mùa hè đã bắt nhịp cho những chú ve để làm nên những bản ca mùa hè bất hủ trong tán cây, mùa hè đã làm những chú chim đang bay lượn trên bầu trời được vui tươi hơn, được líu lo ca hát và để nhận những ánh nắng mà lâu nay chúng chưa được cảm nhận. Trong vườn cây, những nảy lộc của mùa xuân giờ đã không còn là lộc nữa rồi, mà chúng đã đơm hoa và còn kết quả nữa chứ. Những bông hoa dưới ánh nắng tinh nghịch, chúng khoe hương khoe sắc của mình. Mùa hè còn là mùa của học trò sắp xa nhau, mùa chia li đã đến gần. Những đứa học trò giờ nào còn đang bỡ ngỡ để học mà giờ sắp phải tạm xa trường lớp, để được nghỉ hè. Mùa hè đẹp và chứa đựng nhiều kỉ niệm lắm, vì vậy, hè ơi, xin hãy trôi chầm chậm, để tôi được cảm nhận rõ hơn nhé!