Thiên nhiên là thế giới vật chất vũ trụ, hay nói dễ hiểu là tất cả những gì ở xung quanh con người nhưng không do con người tạo ra. Thiên nhiên rất ly kì, huyền bí, nó bao gồm các loài thực vật động vật, không khí, nguồn nước, sỏi, đá, đất, cát, đồi núi. Có thể nói thiên nhiên chính là khởi nguồn của sự sống, cũng chính là kết thúc của sự sống. Ví dụ con người được loài vượn tiến hóa mà thành, mà con vượn đầu tiên được ra đời thì là do thiên nhiên tạo ra, đến một thời điểm nào đó khi già con người cũng sẽ chết. Trong thiên nhiên có rất nhiều các loài động thực vật, nhưng cũng có những loài chỉ còn Vài trăm cá thể trên thế giới, điều đó là do con người đã săn bắt, đánh đuổi những con vật ấy quá nhiều. Và không chỉ những loài động vật ấy, rất nhiều những động thực vật, thành phần của thiên nhiên đang bị bàn tay con người phá hoại. Tất cả chúng ta phải biết bảo vệ, giữ gìn thiên nhiên vì nó chính là nguồn sống của nhân loại.