Có một thứ nếu qua đi sẽ không bao giờ lấy được lại đó là tuổi thơ ấu.Có khi nào trong đời, bạn mong muốn trở lại thời thơ ấu không? Tôi dù bây giờ đã khôn lớn nhưng luôn muốn quay lại quãng thời gian đó vô tư, hồn nhiên, và được nhận những món quà. Tôi vẫn còn nhớ maix món quà mà mình nhận được trong dịp sinh nhật đó là con búp bê được bố tặng. Nó khiến tôi hạnh phúc lắm. Con búp bê bằng nhựa mặc váy hồng nhìn như công chúa. Không hiểu vì sao đến bây giờ tôi vẫn không thể quên con búp bê đó nó luôn được tôi để ở bàn học. Có lẽ vì đó là do một người đặc biệt, người mà tôi yêu quý. Nó đối với tôi quan trọng như vậy đó; nó giúp tôi lưu giữ những kỉ niệm đẹp đẽ bên bố – người tôi gắn bó từ lúc lọt lòng. Cũng như những con búp bê khác, nó mặc một chiếc váy màu hồng màu của một nàng công chúa. Tôi ước sao xinh như búp bê. Con búp bê như người bạn chơi với tôi mỗi khi bố đi vắng. Thời gian trôi qua thật nhanh nó giúp con người thêm trưởng thành, giúp cho những kỉ niệm, kỉ vật trở càng trở nên quý giá. Nhờ đó, mỗi người cũng biết trân trọng quá khứ và luôn hướng về tương lai. . Đối với tôi, con búp bê là tất cả, là món quà ý nghĩa nhất đối với tôi. Tôi vẫn luôn giữ cẩn thận con búp bê . Mai sau khi lớn lên tôi vẫn sẽ không bao giờ quên món quà ý nghĩa ấy.