Vào hè năm ngoái, nhà em có thêm một thành viên mới, đó chính là chú cún bông nhà em. Chú cún được mẹ em mua tặng nhân dịp sinh nhật em năm ngoái. Chú được em đặt tên là Bông, khi mới vào nha, bông còn lạ lẫm nhưng sau rồi cũng quen dần. Bông có một thân hình mập mạp mũm mĩm, bộ lông màu trắng khoác lên cậu trông rất dễ thương. Hai đôi mắt long lanh như 2 hòn bi ve, cái mũi thì nhỏ nhỏ trông mà ngộ nghĩnh. Bông có sở thích chơi với quả bóng đá của em, cu cậu cứ vật lộn cả ngày với nó mà không chán. Mỗi khi em đi học về, chú chó lại chạy theo quấn quýt vào xe em. Mỗi khi em bị ốm, bông luôn nằm cạnh giường như trông em và lo lắng cho em vậy, đến khi nào em khỏi ốm, nó mới vui trở lại. Bông rất yêu quý em và em cũng rất yêu quý nó. Nó được gia đình em coi như 1 thành viên trong nhà. Bông và em sẽ mãi mãi là bạn của nhau.
`text{Học tốt}`