Có lẽ ai cũng có cho mình những dự định, những kế hoạch. Và chỉ khi ta có được những mong muốn ấy thì ta mới có thể đảm bảo cuộc sống của mình. Hiện tại của ta cần làm nhiều điều để có thể chuẩn bị, để ngẩng cao đầu và hiên ngang bước tới tương lai. Đó không phải là việc chỉ cần giàu có để chờ đợi người người ngưỡng mộ, kính phục. Ta cần có những hành động, việc làm cụ thể. Đó trước hết là việc ta biết gìn giữ truyền thống đạo đức cao đẹp, ta biết mình cần làm gì, cần nỗ lực ra sao. Đồng thời, chúng ta cần có kế hoạch cụ thể như học tập để chuẩn bị cho từng bước đi của bản thân mình. Dù ta có khao khát giàu có, khao khát hạnh phúc đến thế nào đi chăng nữa thì cũng cần phải luôn không ngừng rèn luyện, thay đổi bản thân. Chúng ta cần có sự chuẩn bị kĩ lưỡng nhất, chu đáo nhất cho con đường tương lai mà mình đi từ thể lực đến trí tuệ. Nhưng tuyệt đối không vì khao khát của riêng mình mà làm băng hoại những giá trị đạo đức, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người xung quanh. Ngẩng cao đầu là việc tự tin, hiên ngang, nỗ lực hết sức mình để có thể cố gắng làm những điều tốt đẹp, ý nghĩa cho đời. Ta cần không ngừng cố gắng để rèn luyện mình, để thay đổi bản thân cho tốt đẹp, ý nghĩa hơn. Cần làm ở hiện tại chính là vì bạn cần phải chuẩn bị cho bản thân mình những kiến thức vững vàng, những nỗ lực không ngừng. Còn nếu chỉ mải mê chạy đua theo thói hư, tật xấu chỉ khiến con người ta bị chai sạn cảm xúc và mãi không thể thay đổi bản thân tiến bộ, tốt đẹp hơn. Nếu chúng ta không sớm có sự chuẩn bị thì ta chỉ có thể là người dậm chân tại chỗ, là người không có ý chí, nỗ lực và không biết vươn mình mạnh mẽ.