Bài làm :
Bác Hồ là một vị lãnh tụ cao cả, thiêng liêng. Người có tấm lòng nhân ái, bao dung, thương yêu các con dân của mình. Có một hôm trên đường đi chiến dịch, vào đêm khuya, các chiến sĩ thì đã ngủ hết nhưng còn Bác vẫn chưa ngủ. Bác đốt lửa sưởi ấm cho các chiến sĩ để họ không bị lạnh. Hành động giản dị nhưng đầy tình yêu thương "nhón chân nhẹ nhàng" và đi dém chăn cho mọi người. Người lính nào được bác chăm lo, chia phần yêu thương, một tình yêu đằm thắm, dịu dàng tựa như lòng mẹ đối với những đứa con thơ. Người chiến sĩ cảm thấy bác thật vĩ đại, bao la, rộng lớn, Bác lo cho dân còn hơn cả chính mình. Đáng lẽ bác phải ngủ sớm để còn lo cho công việc ngày mai. Vậy mà Bác không ngủ, thức suốt đêm, lo lắng chăm sóc cho các đồng chí. Hình tượng của bác đã làm trái tim muôn triệu con người rung động.Bác là người luôn soi sáng cho muôn đời, soi sáng cho bao thế hệ.
Gửi bạn
Chúc bạn học tốt và thi tốt nha ☺