Trong xã hội chúng ta , mọi người luôn yêu thương , đùm bọc nhau thế nhưng cũng có nhiều người rất kiêu ngạo . Chúng ta sống ở trên đời không nên kiêu ngạo . Khi một con người có đức tình xấu này thì sẽ đi đôi với sự cô đơn , nhận lại sự chán ghét , xa lánh của mọi người . Đức tinh kiêu ngạo là một đức tính xấu . " Tầm hiểu biết của ta là giọt nước còn tri thức nhân loại là đaik dương mênh mông " , chính vì thế chúng ta không nên thấy mình giỏi , mình nổi bật còn mọi người thì b/thường . Chúng ta cũng là 1 ng b/thường như bao con ng khác . Đức tính kiêu ngạo là 1 đức tính đáng trách và chúng ta nên cho mn ng bt điều ấy và hãy đừng bao h kiêu ngạo .