Tùng ... tùng...tùng - tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi đã đến. Sân trường từ vắng lặng giờ đã nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Nó như một bầy ong vỡ tổ vậy. Các bạn học sinh cất sách vở ngăn nắp vào trong ngăn bàn rồi ra chơi. Khuôn mặt bạn nào bạn nấy cũng tươi tỉnh hẳn lên. Mỗi bạn chơi một trò chơi, bạn thì chơi bịt mắt bắt dê, có bạn lại chơi ô ăn quan nhưng cũng có bạn lại chỉ ngồi ở trong lớp để ngắm quang cảnh sân trường lúc ra chơi. Hơn thế nữa, những chú chim còn hót líu lo, nhảy tung tăng trên khắp sân trường như chung vui cùng với các bạn học sinh. Dưới cây phượng, bác tỏa một chiếc ô to màu xanh để che nắng cho các bạn nhỏ. Chị gió thổi những làn gió mát rượi để xua tan đi cái nắng gay gắt của mùa hè. Nhưng cuộc trò chơi nào cũng phải đến hồi kết. Tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ ra chơi kết thúc, bạn nào cũng tỏ ra buồn bã, hụt hẫng nhưng ai ai cũng phải nhanh chân để mau chóng vào lớp học. Các bạn biết rằng, việc quan trọng nhất bây giờ vẫn là học thật tốt để sau này còn cống hiến cho nước nhà. Em rất thích sân trường lúc ra chơi!