Có lẽ đời con chưa bao giờ làm hạnh phcus mẹ thật sự cả, con chính là đứa con tội lỗi, làm cho mẹ buồn đáng lẽ con phải làm nở nụ cười trên môi của mẹ chứ. Khi con thấy mẹ ơời, có lẽ đó chưa phải là hạnh phúc đó chỉ là làm giảm bớt những mệt nhọc mà hằng ngày phải gánh chịu mà thôi. Con biết mẹ rất mệt vì thế con sẽ cố gắng kiếm cho mẹ nhiều nụ cười. Chắc có lẽ con sẽ học giỏi vì đó là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất làm tỏa sáng nụ cười của mẹ. Con sẽ cố gắng để đạt được nó !
$#lam$
Xin hay nhất -)