Ai mà ngờ rằng dịch bệnh lại xuất hiện nhanh đến vậy,dịch bệnh đến mọi người ai ai đều thấp thỏm lo âu trong tâm trí của họ luôn là sự lo lắng . Trong tình thế như vậy người dân cần nhất là sự quan tâm , tấm lòng bao dung . Chính phủ ta đã ra mọi chỉ thị trấn an dân , tạo mọi đoeefu kiện về vật tư y tế và khẩu trang là cái mà người dân xem là quan trọng nhất . Người dân đổ dồn đi mua khẩu trang y tế, từ đó mà đx tạo cho những con người “vô cảm “ một cơ hội để chuộc lợi nhờ dẫm đạp lên lòng tin của người dân, mà điều ấy lại xảy ra tại các quầy thuốc tây của nhiều tỉnh thành ở VN ta.Họ tăng giá lên gấp hàng chục lần với giá thường ngày ,tạo ra ngững cơn sốt “khẩu trang “ với giá 250-600. Vậy ta thử hỏi tình người ở đâu , sao lại có những hành động như vậy? Chỉ vì chuộc lợi mà mất tình người có đáng khôngđại dịch lớn cần sự chung tay góp sức để dịch mau hết,đừng vì lợi nhuận cá nhân mà ảnh hưởng đến cộng đồng.Cũng vì khẩu trang tăng giá cao mà chính phủ đã ra những hình phạyt quyết liệt.Ngoài chính phủ ,ta thấy một số người có tấm lòng cao cả , lòng nhân ái họ đã đi phát khẩu trang miễn phí .