Khi tiếng ve đã bắt đầu kêu cũng là lúc bào mùa thi sắp đến và mùa hạ sắp về mùa mà bao học sinh được nghỉ học , vui chơi sau bao tháng hè học tập vật vã . Những anh chị sắp ra trường sẽ bước lên cấp học mới và sẽ không
Nhìn từ xa , cây phượng giống như một cái ô xanh khổng lồ che mát một khoảng sân trường. Lại gần em thấy thân cây to bằng vòng tay e ôm . Vỏ cây xù xì có màu nâu đậm . Rễ cây rất to , dài bò lan ra ngoài mặt đất như những con rắn đang ngủ một giấc say sưa . Mùa xuân , phượng ra lá . Lá phượng giống như lá cây me nhưng dài hơn . Mỗi cành có rất nhiều cành lá , trên mỗi lá lại có rất nhiều lá con , chúng mọc khít vào nhau tỏa ra khắp phía . Những tia nắng lọt qua kẻ lá chiếu xuống sân như những đốm sáng nhỏ trông rất đẹp . Giờ ra chơi chúng e thường ngồi dưới gốc cây đọc truyện . Emm thích nhất là ngồi dưới gốc cây ngắm các bạn vui chơi . Mỗi khi hè đễn , cả cây phượng chìm trong tiếng ve kêu những chùm hoa phượng bắt đầu nở , rồi cả cây phượng nở hoa , che lấp những cành lá màu xanh . Nhìn từ xa cây phượng đỏ rực một góc trời . Khi có một làn gió nhẹ thổi qua cũng đủ làm hoa phượng rơi xuống đất . Em thường lựa những bông hoa đẹp nhất về ép vào quyển vở giữ làm kỉ niệm . Hoa phượng nở rộ báo hiệu mùa hè về , mùa thi đến , mùa các anh chị khối chín chia tay thầy cô và bạn bè nên trong lòng e cảm thấy xuyến xao bồi hồi.
Cây phượng đứng đó chứng kiến bao lớp học sinh trưởng thành . Dù sau này em có xa mái trường cũng sẽ luôn luôn nhớ các thầy cô đã dạy dỗ cho em nên người và nhớ cả cây phượng già nữa.
@Young