Gia đình em có sáu người: ông, bà, bố, mẹ, em và em gái của em. Nhưng người mà em gần gũi và yêu thương nhất là mẹ và mẹ cũng rất yêu em. Hình dáng, tính tình, phẩm chất của mẹ luôn in đậm trong tâm trí em. Mẹ em tên là Hằng. Năm nay mẹ ba mươi ba tuổi. Mẹ em là công nhân ở khu công nghiệp Bắc Thăng Long. Hàng ngày, mẹ đi làm từ tám giờ sáng đến ba giờ chiều.
Mẹ em không cao lắm, dáng người mẹ hơi đậm nhưng trông mẹ khá nhanh nhẹn. Khuôn mặt mẹ trái xoan, rất bầu bĩnh, nước da mẹ ngăm đen màu bánh mật và rất mịn màng. Mẹ có mái tóc cắt ngắn đến cổ, màu hạt dẻ, uốn xoăn bên dưới càng làm cho mẹ cá tính và khuôn mặt mẹ sáng sủa hơn. Đôi mắt mẹ to, tròn, dài và đôi hàng mi cong càng làm cho ánh nhìn của mẹ trìu mến và ấm áp. Đôi môi mẹ luôn ửng đỏ, khi cười trông mẹ rất duyên với hàm răng trắng, đều và đẹp. Đôi bàn tay của mẹ gồ ghề, chai sạm nhưng rất khéo léo. Mẹ thường tết tóc cho em bằng đôi bàn tay khéo léo ấy hoặc trồng nhiều cây hoa đẹp trong sân nhà. Mẹ em rất hiền. Mỗi khi em làm việc tốt, mẹ lại khen em bằng một giọng nói ngọt ngào và khẽ đặt một nụ hôn lên trán em. Khi em làm việc sai hoặc mắc lỗi, mẹ chỉ nhắc nhở, khuyên bảo nhẹ nhàng, và chỉ ra lỗi sai để em khắc phục. Mẹ cũng rất chăm chỉ, cần cù, chịu khó. Dù bận rộn ở công ty và mệt mỏi khi về nhà nhưng mẹ vẫn cố gắng làm hết việc nhà và chuẩn bị bữa cơm tối đầy đủ cho gia đình. Mỗi khi rảnh, mẹ thường làm những món ăn mới lạ, độc đáo và tốt cho sức khỏe để cả nhà thưởng thức. Mẹ em rất yêu thương và lo lắng cho gia đình, nhất là với ông bà thì mẹ luôn lễ phép, hiếu thảo, vâng lời. Buổi tối, mẹ thường xem lại bài tập của em và hướng dẫn em sửa lỗi sai nếu có. Thỉnh thoảng, mẹ còn cho em tiền tiêu vặt mỗi khi em được điểm cao. Khi nói chuyện với người khác, mẹ thường có những câu nói hài hước làm cho cuộc nói chuyện của mẹ thêm phần vui vẻ. Đối với bạn bè, đồng nghiệp, mẹ luôn hòa đồng và sẵn sàng giúp đỡ họ khi cần. Vì vậy ai cũng yêu quý mẹ.
Em vô cùng biết ơn, yêu quý và kính trọng mẹ. Em thầm hứa sẽ học tập thật tốt để mẹ vui và không phụ lòng mẹ.