Đối với em, cha là người rất tuyệt vời. Tuy người cha hơi gầy gò, nhưng điều đó chứng tỏ cha đã phải lam lũ làm việc để kiếm tiền nuôi gia đình. Đôi khi cha có uống rượu bia và say sỉn một chút nhưng đổi lại cha vẫn quan tâm cho con và vợ. Rượu bia thì cha đã uống nhưng hút thuốc lá thì cha tuyệt đối không. Cha làm việc tất tả chỉ vì hai chị em tôi, vì giúp mẹ một phần trong việc kiếm tiền. Mỗi khi cha có tiền lương thì cha rất vui, cha liền về nhà đưa tiền cho mẹ nộp học cho tôi và em. Còn thừa để mua quần áo mới cho tôi với em. Có nhưng lần cha được nghỉ, không cần suy nghĩ cha về nhà, cùng chơi với chúng em. Đôi khi cha đưa cả gia đình đi chơi đâu đó. Tuy không phải lúc nào cha cũng về nhà được, vì cha phải làm công tác ở nơi xa. Nhưng những tình cảm ở nơi xa đó của cha luôn hiên lên và em biết cha rất yêu gia đình.
CHÚC HỌC TỐT !!!!!
no copy
xin ctlhn