Bài bánh trôi nước là bài văn do một người được mệnh danh là bà chứa thơ nôm, bà là Hồ Xuân Hương. Hai câu đầu tôn lên vẻ đẹp của họ rất rõ ràng, làn da thì trắng, đầy đặn và phúc hậu. Sự trong trắng, tròn trịa song toàn với sự son sắt, thủy chung. Nhưng về sau đã nói lên sự lênh đênh của người phụ nữ, số phận của mình đều do người khác quyết định. Họ không thể quyết định được thân phận của mình sẽ trôi về đâu trên vòng đời. Dù sướng, khổ đều thuộc vào người khác nhưng họ không vì vậy mà quy hàng. Họ vẫn trung thủy, son sắt, những phẩm chất đẹp ấy thật đáng tôn trọng
>>Chúc bạn học tốt