Trong đời người, tuổi trẻ có lẽ là khoảng thời gian tươi đẹp và rực rỡ nhất. Vì khi đó, mỗi người vẫn còn sức khỏe vẫn còn thời gian, có quyền được vấp ngã và trong lòng thì tràn ngập những hoài bão, rung động đầu đời. Ta có thể nói tuổi trẻ giống như bông hoa nở đầu mùa đẹp vô cùng nhưng vẫn còn e ấp với cuộc đời. Những người trẻ cần có quan điểm sống tận hưởng và cống hiến từng ngày để tuổi trẻ không trôi qua 1 cách vô vị và lãng phí. Khi đôi chân vẫn còn chưa biết mệt và bộ não vân còn sức làm việc, những người trẻ hãy thực sự dũng cảm để có sức mạnh biến được sỏi đá thành cơm. Tuổi trẻ là những tháng ngày theo đuổi đam mê cháy bỏng, đi tìm con đường dành cho riêng mình và khẳng định mình là ai trong cuộc đời. Hành trình của tuổi trẻ chưa bao giờ là dễ dàng, chúng ta phải đánh đổi nhiều thứ, phải đi từng bước trong hành trình chinh phục thành công. Và rồi sau này khi nhìn lại, chúng ta sẽ ko phải hối tiếc khi những năm tháng thanh xuân tuổi trẻ đã qua, chúng ta đã làm được những điều mình muốn. Tóm lại, tuổi trẻ thì cần 1 chút dại dột, vụng về và nhiều chút đam mê, bản lĩnh.
Chú thích: Phần gạch chân là biện pháp điệp ngữ "tuổi trẻ"
Phần in đậm" tuổi trẻ giống như bông hoa nở đầu mùa": biện pháp tu từ so sánh
Phần in đạm"biến được sỏi đá thành cơm": biện pháp nói quá