Mùa đông - mùa lạnh nhất trong năm. Nhắc đến mùa đông, chúng ta nghĩ ngay tới cảm giác rét căm căm, những cái lạnh cắt da cắt thịt. Nó là mùa có ngày ngắn nhất và nhiệt độ thấp nhất. Vào đầu mùa, những cơn gió heo may lạnh buốt sẽ "hoành hành" trong vòng 3 tháng. Bầu trời mùa đông thật u ám và nhiều mây. Thỉnh thoảng có những tia nắng yếu ớt chiếu xuống khoảng không lạnh giá. Cây cối đều đã rụng lá, vươn những cành cây xác xơ lên bầu trời xám xịt. Những loài động vật đều ngủ đông hoặc ít khi ra ngoài để tránh cái rét- ngay cả con người cũng vậy. Tuy nhiên, mùa đông cũng rất có lợi. Nhiều trò chơi chỉ mùa đông mới có như trượt tuyết. Mùa đông cũng được miêu tả là mùa của nỗi nhớ, bởi thời tiết, khung cảnh đều như man mác một nỗi buồn.
____Học Tốt____