_Cuộc sống là 1 chuỗi hành trình, chúng ta sẽ được sinh ra, lớn lên, trưởng thành và chết đi. Đương nhiên trong cuộc sống, sẽ không bao giờ chỉ có những thứ đó, mà nó có rất rất là nhiều điều nữa. Khi chúng ta mới gục ngã có 1 chút, ta sẽ cảm thấy rất chán sống và cảm thấy buồn. Nhưng khi thấy được hạnh phúc, ta sẽ cảm thấy rất rất là sung sướng. Đương nhiên, đã là sống, sao có thể mãi vui được, cũng phải có buồn thì mới là sống. Tôi cảm thấy rất bình thường, khi mệt mỏi, rồi sẽ qua hết thôi, không có gì phải lắng lo hay hối hận hết.
_Trong học tập, mọi kết quả đều là do ý thức, trách nhiệm của chúng ta. Phải cố gắng thật nhiều, không nên nản chí, chán nản. Cố lên, rồi sẽ có tương lai.
_Khi nản chí, chúng ta hãy nghĩ đến bố mẹ, đến bản thân và nghĩ đến tương lai. Nản chí chút thôi, nhưng phải quyết tâm, phải cố gắng đạt được thành quả thế mới là sống, thế mới là nghị lực, mới là sự kiên trì, quyết tâm, sự cố gắng.