Em là một cô bé ham chơi và bướng bỉnh, một lần nọ em đã lén mẹ đi chơi cũng bạn tại gần bờ sông.
Em cùng bạn ngịch ngợm đã nghĩ ra một cách đó là đi bắt cá , hai đứa còn nhỏ nên chưa biết bơi và cũng không biết con sông đó sâu . Chơi một lúc em và nó chẳng may ngã xuống , sau bao lâu vùng vẫy . Ở dười làn nước lạnh , em với nó đã suyết chết may ở đó có một người phụ nữ tốt bụng thấy thế liền giúp em và bạn lên bờ . Sau này em bị ốm nhưng nhĩ lại thì em vẫn cảm thấy may mắn cho mình . Lúc về dù mẹ đã mắng nhưng em vẫn luôn vui vì những thứ đang có . Tại sao lại vậy nhỉ ?
Sau này em đã nghĩ người phụ nữ đó là một người có lòng dũng cảm ,dũng cảm đã là truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta bao đời nay nên chúng ta cần phát huy và giữ gìn nó. Theo em, dũng cảm là mạnh mẽ, là gan dạ, là không sợ trở ngại, khó khăn. Lòng dũng cảm không phải tự nhiên mà có, không phải cứ muốn là có được. Đúng là như vậy, như nếu bạn có niềm tin, có sự tin tưởng vào chính nghĩa, trong bạn có một tình yêu thương thì ngay cả hi sinh mạng sống của mình có thể bạn cũng dám.
Nếu có lòng dũng cảm bạn có thể giành được sự quý mến của mọi người, có thể giành được kết quả tốt hơn trong học tập, giành được chiến thắng đối với chính bản thân mình, giành được nhiều điều tốt đẹp trong cuộc sống.
xin hay nhất ạ !