Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021
Hường thân mến!
Mình là ......(tên), học sinh lớp ... trường ... quận ..., Hà Nội. Mấy hôm nay, khi xem truyền hình, mình được biết vùng quê của bạn vừa trải qua một trận bão lớn. Mình gửi bức thư này chia buồn với bạn. Mình hiểu gia đình bạn rất đau đớn khi phải thấy cảnh mất cửa, mất nhà, mất ruộng đồng và mất cả người thân trong gia đình. Khi xem truyền hình, nhìn cảnh làng quê xơ xác, cây đổ ngổn ngang hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái tan hoang, mình và gia đình ngồi xem vừa nghẹn ngào vừa đau xót.
Mấy ngày nay, trường mình đã có đợt quyên góp ủng hộ các bạn bị bão lụt. Mình biết những món quà này chẳng đáng là bao nhưng cái đáng quí là tình bạn thiêng liêng, cao quý, sự tôn trọng và cảm thông sẽ giúp bạn vượt qua khó khăn này.
Mong bạn và gia đình có thể vượt qua cơn sốc này, một lần nữa, xin chia buồn với bạn, mong bạn sẽ có thể vượt qua được cơn sốc này
(Kí tên của chủ tus)
("..." là điền thông tin của chủ tus ấy ạOvO)
Nếu đc thì cho mik xin hay nhất cho nhóm ẹ:v