Cây xoài nhà em trồng được hai năm rồi.Rể cây to khỏe cắm sâu vào lòng đất để hút chất dinh dưỡng.Bộ rễ này cũng là một vũ khí lợi hại khi có mưa to , gió lớn cây sẽ được vững chắc.Thân cây to , khoác bên ngoài là một lớp áo màu nâu , sần sùi như da cóc.Từ thân cây,cành lá vươn cao ra bốn phía tạo thành một khoảng râm mát.Lá xoài khá nhỏ, màu xanh đạm.Lấp ló trong tán là xanh rờn là những chùm hoa xoài , trắng ngần, nhỏ li ti. Chỉ vài tháng sau đó, hoa xoài rụng dành chỗ cho những quả xoài nhỏ xinh.Khi còn non quả xoài có màu xanh , hình bầu dục, ăn vào có vị chua.Khi xoài chín dần vỏ xoài dần dần chuyển xang màu vàng nhạt và quả to dần, chín rồi quả xoài có vị ngọt.Hương vị của quả xoài đã theo em suốt tuổi thơ.