Trong các tiết học,mỗi tết học đem cho chúng ta một ý nghĩa rất lớn.Nhưng,tiết Lịch Sử mà cô Thủy dạy là tiết học em thích nhất.
Tiết Lịch Sử do cô Thủy dậy là tiết mà em thích nhất vì nó nói về hơn 150 năm nước Việt Nam chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ,khi học Lịch Sử,em nhớ về công lao của các chiến sĩ và tình yêu đất nước của các anh và Bác Hồ,Trong đợt tấn công thực dân Pháp để giành chiến thắng,Bác Hồ với Đại Tướng Võ Nguyên Giáp và mọi người chỉ đạo lên đợt tấn công thực dân Pháp,và cuộc tấn công thực dân Pháp đã thành công,vào lúc 17 giờ 30 phút,tướng Đờ-ca-xtơ-ri của Pháp và bộ chỉ huy bị bắt sống.Lá cờ"Quyết chiến quết thắng"bay trên nóc hầm của bọn Pháp.Khi bọn đế quốc Mĩ thua hai trận giữa Nam và Bắc,đế quốc Mĩ phải kí hợp đồng,rời khỏi Viêt Nam và Việt Nam sẽ được hòa bình trở lại.Vào giờ ra chơi,cô Thủy mở video về "Điện Biên Phủ trên không"cho bọn em xem,bọn đế quốc Mĩ ném bom và máy bay B52 của Mĩ ném bom vào Hà Nội.Phố Khâm Thiên là chỗ ném bom nhiều nhất,nhâ dân Hà Nội đã quyết tâm bắn trả 31 máy bay B52,rơi ngay tại chỗ hơn 10 cái,bắt sống hơn 50 phi công Mĩ.Tổng thống Mĩ ra lệnh ngừng ném bom phá hủy miền Bắc.
Em rất thích tiết Lịch Sử vì nó sẽ cho em biết mồ hôi,máu của các anh chiến sĩ đã hi sinh để bảo vệ một Việt Nam hòa bình,em hứa em sẽ cố gắng để đền đáp công ơn của các anh chiến sĩ trong hơn 150 năm chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ.