...: điền tên lớp + bạn
Gửi cô giáo dạy Văn!
Em là một học sinh đến từ lớp 10.... Từ nhỏ em đã rất yêu thích môn Văn học, nhiều lúc còn tưởng mình là một nhà văn chân chính mai sau. Chính lẽ vì lí do đó mà em muốn viết thư này để bày tỏ với cô. Em biết môn Văn là một môn học có nhiều lợi ích cho sau này, từ giao tiếp, ứng xử hay là viết lách đều nhờ vào một từ " Văn". Thật sự tuyệt vời khi mới vào trường, em đã có thể có cơ hội gặp cô. Tuyệt vời ghê! Em biết trình độ Văn học của em vẫn chưa tốt với những người giỏi mạnh. Nhưng em có thể nói được rằng em làm được, em sẽ không bao giờ bỏ cuộc cho đến khi chạm đến ước mơ của em. Em viết thưu này mong cô giúp em thực hiện nguyện vọng làm một Nhà văn cho nước Nam. Thua keo này ta bày keo khác! Hi vọng cô sẽ đồng ý giúp em thực hiện ước muốn nhỏ nhoi này. Chúc cô ngày vui vẻ!
Tái bút
Học sinh....