.........ngày 1thang4nam2020
Gửi các y bác sĩ kính mến!
Cháu xin tự giới thiệu.............(tên tuoi,lop truong)
Hôm nay cháu viết bức thư này để cảm ơn các y bác sĩ vì đã vất vả trong thời gian qua.Thời gian gần đây,dịch bệnh corona đang bùng phát và ảnh hương ko ít về mọi mặt.Trước hết phải nói về sức khỏe cộng đồng,nếu như con virut này xâm nhập vào cơ thể 1 người thì người đó sẽ lây cho cả hàng trăm người ;thứ hai là kinh tế, việc dịch bệnh bùng phát như này đã làm sa sút lượng khach du lịch. Dịch bệnh bùng phát đã khiến rất nhiều người lo lắng, nhưng người lo lắng nhất đó chính là các y bác sĩ.Từng ngày Việt Nam đang phải nhận chục ca nhiễm Covid-19,điều đó yêu cầu đội ngũ y bác sĩ phải cố gắng rất nhiều.Các y bác sĩ đã ko quản ngại khó khăn,đã gạt bỏ cac chuyện riêng sang một bên để lo cho sức khỏe người dân.Hằng ngày,các bác sĩ phải chăm lo cho sức khỏe người dân,các y bác sĩ đã phải thức suốt đêm để lo cho bệnh nhân của mình.Điều này đã khiến cho nhiều người dân xúc động.Chính để các bác sĩ đỡ vất vả thêm chúng cháu đã tự chăm sóc sức khỏe mình: Hằng ngày,chúng cháu ở nhà,nếu có việc gì cần thiết ra ngoài chúng cháu đeo khẩu trang và khi về thi rửa tay thật sạch,.....Cuối cùng,cháu xin gửi lời cảm ơn tới các y bác sĩ, cháu mong các bác sĩ có một sức khỏe tốt để chăm lo cho sức khỏe người dân và giúp đất nước Việt Nam chiến thắng bệnh dịch.
Cảm ơn các y bác sĩ
chu ký
họ và tên
5* và hay nhất nha