Sông nước Cà Mau của Đoàn Giỏi là đoạn trích rất ấn tượng đối với bạn đọc. Trong văn bản, tác giả đã sử dụng thành công nhiều thủ pháp nghệ thuật. Đó là những hình ảnh so sánh "rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy trường thành vô tận'. Bên cạnh đó còn là hình ảnh liệt kê: xanh lá mạ, xanh rêu, xanh chai lọ... Nhà văn đã dùng hình ảnh rất bình dị, quen thuộc nhưng cũng rất đỗi đặc trưng khi nói về miền sông nước Cà Mau với yêu thương vô hạn. Đoạn trích đã nói với ta về thiên nhiên sông nước, về nét đặc trưng của Cà Mau. Đồng thời, hình ảnh con người trong bài cũng hiện lên vô cùng sinh động với những hoạt động buôn bán tấp nập. Cuộc sống con người vùng cực Nam vui tươi, trù phú, náo nức. Và hơn cả, thông qua câu chữ giản dị, mộc mạc, ta thấy được tình yêu thương của tác giả, sự tự hào của ông với vùng đất Cà Mau.