Ngôi trường tôi đang học là nơi lưu giữ rất nhiều kỉ niệm trong tôi. Tôi vẫn còn nhớ như in tâm trạng của mình vào ngày đầu tiên khai giảng . Đêm hôm trước ngày khai giảng mẹ tôi chuẩn bị cho tôi nào là quần áo, búi chì... tất cả những đồ dùng cần thiết. Hôm sau trên con đường đến trường tôi thấy quang cảnh hôm nay thật khác. Hai hàng cây bên đường xanh xanh như vẫy tay chào đón chúng tôi bước vào năm học mới. Mẹ tôi trở tôi đến trường bằng xe máy. Đến trường tôi thấy khung cảnh ở đây thật đẹp, tâm trạng tôi rất khó tả đó là sự hồi hộp, xen lẫn hạnh phúc và hi vọng. Ở đây sẽ là nơi tôi học hỏi được bao nhiêu điều và tôi sẽ cố gắng học tập thật tốt tại ngôi trường thân yêu này.