Bất kì ai cũng được sinh ra bởi cha mẹ với yêu thương đong đầy. Tôi đã lớn lên bằng những nhọc nhằn, hi sinh của mẹ cha. Ngày ngày, cha mẹ đi làm kiếm tiền vì mong cho tôi được học tập đầy đủ, được ăn ngon, được có manh áo mới. Với cha mẹ, tôi chính là tài sản quý giá nhất. Thi thoảng, cha mẹ nghiêm khắc khi tôi sai lầm. Mỗi sự trách phạt của cha mẹ đều vì mong tôi có thể lớn lên, để xã hội ngoài kia sau này có rộng lớn thì tôi vẫn vững tin, trưởng thành. Cuộc đời tôi, cuộc đời của chúng ta sẽ ra sao nếu thiếu đi tình thương của cha mẹ?