V.Lê-nin từng nói rằng: "Học, học nữa, học mãi". Những gì chúng ta đã biết chỉ là giọt nước bé nhỏ giữa đại dương mênh mông, do đó chúng ta cần không ngừng học hỏi. Học hỏi là sự tiếp thu, khám phá tri thức mới. Học hỏi là con đường duy nhất dẫn đến thành công. Học hỏi giúp chúng ta mở rộng vốn hiểu biết của bản thân để tự tin hơn trong cuộc sống. Học hỏi giúp tâm hồn ta rộng mở, bắt kịp xu thế của thời đại và dễ dàng đạt được sự thành công. Ngược lại, nếu không học, tư duy chúng ta sẽ trở nên mù mờ, thụt lùi. Đó là lí do vì sao Bác Hồ đặt tầm quan trọng của việc diệt giặc dốt lên trên giặc đói và giặc ngoại xâm. Một dân tộc dốt luôn luôn là một dân tộc yếu. Ý thức được điều này, em tự hứ với lòng cần nỗ lực cố gắng nhiều hơn nữa để trở thành người có ích cho nước nhà.