Theo em, câu nói "Cho đi là mãi mãi "là khi chúng ta giúp ai cái gì thì chúng ta không nên mong muốn ai trả lại cả. Trong cuộc sống của chúng ta hay lo lắng cho cuộc sống của mình, cho gia đình, cho mọi người trong gia đình. Chính vì thế, chúng ta đã quên mất những con người trong xã hội của chúng ta. Con người chúng ta không ai sinh ra là hoàn hảo cả. Có những người xinh đẹp, có những người xấu xí. Hay có cả những người giàu có, hay có những người nghèo khổ. Có một số người giàu đã thương người, giúp đỡ họ. Nhưng có nhưng người tham lam không thương yêu những người như vậy. Những người cho đi luôn được mọi người xung quanh quý mến, khâm phục họ. Hơn nữa họ còn được mọi người trả ơn khi gặp khó khăn. Thế nên, chúng ta hãy cứ cho đi rồi một ngày nào đó chúng ta sẽ được trả ơn thôi.