Làm bất cứ một việc gì cũng cần có một mục đích, việc học tập cũng vậy. Em luôn cố gắng học tập thật tốt chỉ với một mục đích duy nhất là có kiến thức để theo đuổi ước mơ và có một cuộc sống ổn định. Bởi ước mơ giúp cho em cố gắng hơn và là động lực mỗi khi em cảm thấy thất vọng, áp lực. Nó giống như một ánh đèn soi sáng con đường em đi. Và hơn thế nữa em biết tương lai của bản thân gắn liền với tương lai của dân tộc. Khi có mục đích học em cảm thấy cuộc sống mình đã màu sắc hơn, tươi mới hơn. Nhất định sau này em sẽ thực hiện được ước mơ và cống hiến hết sức mình vì đam mê và đưa đất nước sánh vai với các cường quốc nam châu như Bác Hồ đã mong muốn.