Giờ ra chơi hôm ấy sân trường thật đông vui, náo nhiệt. Khi vừa có hiệu lệnh hết tiết học và mọi nguwoif được ra chơi thì từ trong lớp, các bạn học sinh ùa ra sân như đàn chim non rời tổ. Mỗi nhóm họ sinh phân tán nhau ra từng góc khắp các sân trường, lớp học. Xa xa có một nhóm học sinh đang chơi nhảy dây với nhau. Họ cười nói vui vẻ. Trên gương mặt của mọi người, ai nấy cũng đều tươi vui. Gần hơn một chút nhà một nhóm các bạn học sinh đang ngồi tỉ tê trò chuyện với nhau dưới gốc bàng. Ở một góc khác, các bạn tạo thành một nhóm chơi đá cầu chuyền với nhau. Giờ ra chơi hôm đấy thật vui vẻ và thú vị.