*Bạn tham khảo nha*
*Dàn ý:
1. Mở bài
- Giới thiệu vấn đề
2. Thân bài
- Tóm tắt vấn đề
- Ý nghĩa vấn đề
- Vấn đề giúp ta làm gì, như thế nào
3. Kết bài
- Ý nghĩa chung vấn đề
*Bài tham khảo
Giàu có, sung sướng, nhiều tiền bạc không phải là thứ quý nhất trên đời này. Không thể so sánh với những thứ còn cao xa hơn nhưng lại mang một tinh khiết của nhân loại, đó chính là con người có tấm lòng nhân hậu. Người ta thường nói, con người là thứ quý nhất vì nếu không có con người thì tiền bạc, thời gian và kể sự vật cũng vô vị. Nhưng theo tôi thì không nghĩ vậy, con người không là thứ quý nhất nếu họ không có phẩm chất đạo đức và tôi cũng coi họ như không phải là con người.
Người có lòng nhân hậu sẽ được mọi người biết đến và quý trọng khi họ bộc lộ cảm xúc thật ra bên ngoài. Chỉ những khi nào thật cần thiết, họ mới bộc lộ. Không giống như những đại gia thích khoe khoang tài sản, muốn mọi người biết đến mình. Lòng nhân hậu luôn giữ kín trong lòng và họ cũng vậy, tôn trọng những gì mình đạt được như này hôm nay.
Nhân hậu luôn lam người ta phải say đắm, tự hào khi thế giới này vẫn còn người nhân hậu như vậy. Người có tấm lòng nhân hậu luôn giúp đỡ người khác, cho dù họ không coi trọng vật chất, tiền bạc, họ là những người lương thiệt. Không tàn bạo, khép kín lòng người, không tham lam mà rộng mở, luôn chia sẽ cùng với mọi người xung quanh.
Những người có tấm lòng nhâu hậu như vậy, tôi tin họ sẽ được tôn vinh là những người tốt bụng, không coi trọng vật chất, biết chia sẽ với người khác và họ biết nắm giữ chặt những điều mình đã, đang và sẽ có. Tôi thật sự nể phục họ