Năm 2021 là một năm đầy biến động với đất nước chúng ta nào là cơn lũ kinh hoàng xảy ra tại miền trung nhưng hơn thế nữa chính là đại dịch COVID 19.Như vậy là một mùa hè nữa đã trôi đi,mùa hè đã đưa hết những kĩ niệm vui của chúng ta đi theo thời gian.Nhưng năm nay là một năm rất đặc biệt đối với tất cả học sinh,không ai có thể nghĩ ra năm học năm nay các bạn phải khai giảng online.Cũng vì dịch bệnh covid 19 kéo dài nên phải khai giảng online.Đêm đó em hoàn toàn khồn ngủ được vì hồi hộp .Tối đó em đã chuẩn bị mọi thứ rất là ngăn nắp chuẩn bị cho ngày khai giảng..Ngày khai giảng hôn đó là năm em học lớp 8 nhưng em vẫn còn bỡ ngỡ như hồi học lớp 1.Cuối cùng thì ngày khai giảng đó đã kết thúc,em cảm thấy rất vui