Hàng năm mỗi dịp tết đến xuân về thì việc mua hoa là hoạt động thường niên của gia đình em. Vì mẹ em khá cầu kỳ trong việc chọn lựa hoa trang trí và cắm bàn thờ ngày tết nên năm nào em cũng đi cùng mẹ để học hỏi cách chọn hoa của mẹ, cũng như đi để hòa vào không khí náo nhiệt của ngày tết. Năm nay 2 mẹ con đi từ sáng 27 tết âm lịch. Chợ hoa quê em ở khá gần nhà em nên em cùng mẹ đã đi bộ đến đó. Vì dậy sớm nên thời tiết khá lạnh và trời thì vẫn còn âm u. Tuy nhiên khi đến chợ thì khung cảnh người đi lại đã vô cùng đông đúc. Em bị choáng ngợp bởi lượng hoa được bày bán. Hoa nào cũng rực rỡ và tươi thắm khoe sắc. Nào là những chậu cúc vạn thọ vàng rực, nào là những chậu ly chưa nở hết; nào là những chậu hoa trạng nguyên đỏ thắm, rồi quất, rồi đào,... Trong chợ rất đông người đi thành từng tốp vì ai cũng cần mua hoa để cắm bàn thờ hoặc trang trí khi tết đến. Gương mặt ai cũng hớn hở, vui tươi và ngập tràn hạnh phúc. Em và mẹ cũng đã chọn được những bó hoa thược dược cổ truyền và cành đào như ý để cắm bàn thơ gia tiên. Em ra về cùng mẹ mà lòng thì bao dư âm về cảnh mua bán tấp nập đông vui mà tết mới có.