môi trường sống xung quanh cho ta sự sống là điều kiện tồn tại cho ta phát triển . vậy nên , bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ bản thân chúng ta . giờ đây bảo vệ môi trường không riêng chúng ta mà mọi người phải đều bảo vệ. tất cả mọi người đều phải coi việc này như việc đánh răng , rửa mặt và những điều đó ngày nào cũng phải làm . khi một đứa trẻ biết bỏ rác đúng chỗ, người lớn thấy họ sẽ khen ngợi và đó cũng chính là động lực cho những đứa trẻ biết giữ gìn vệ xin môi trường. thời nay, người ta còn tuyên truyền bảo vệ môi trường, nếu mỗi người góp một ít vào việc bảo vệ môi trường thì chắc chắn môi trương của chúng ta sẽ rất sach sẽ . Tuy nhên cũng có nhìu người phả hoại ,không biết giữ gìn môi trường khiến nó xấu đi và không sach đẹp. đến lúc thì chúng ta cùng nhau bảo vệ môi trường sống của mình . hãy cùng nhau bảo vệ môi trường chính là trách nhiệm của chúng ta . Và tôi muốn gửi thông điệp rằng : " Bão vệ môi trường chính là bảo vệ chính mình