@ no copy
Sài Gòn , ngày 01 tháng 02 năm 2021
Bà ngoại kính mến của cháu !
Cháu là .... cháu ngoại của bà đây, 1 năm vừa qua, đại dịch covid-19 đã hoành hành khắp hoàn cầu của chúng ta, vì vậy hôm nay cháu viết thư này kể về những ngày tháng đấu tranh với dịch bệnh. Bà ở quê có khỏe không, chỗ của bà đã có dịch bệch chưa ạ? Còn tỉnh thành nơi cháu sống đã có ... ca dương tính, tuy không có nhiều bằng Đà Nẵng hay Quảng Ninh nhưng mọi người ở đây vẫn luôn gồng mình để chiến đấu với con covid nguy hiểm và tàn ác này.
Chỗ cháu ở, hiện tại chưa có ca mắc nào nhưng mọi người vẫn luôn làm theo những khuyến cáo của bộ y tế để tránh tình trạng covid lây lan nhanh chóng . Ở đây cháu rất khỏe mạnh và chưa có triệu chứng của covid. Ba mẹ cháu bảo, đi học phải đeo khẩu trang, rửa tay bằng nước sát khuẩn hàng ngày, không tụ tập nơi đông người. Cháu cũng mong bà giữ gìn sức khỏe, khi nào nghỉ hè, nếu hết dịch covid thì chắc chắn cháu sẽ về quê thăm bà !
Cháu của bà
.....
.....................
Bạn điền tên vào những chỗ trống ạ , cho mik xin ctlhn nếu đc ạ !