Gió mùa thu mẹ ru con ngủ
Năm canh dài mẹ thức đủ năm canh
Ai sinh ra mà không có mẹ. Người sinh ra nuôi nấng, dạy dỗ ta nên người. Mẹ người duy nhất trên đời thấu hiểu và hi sinh hết mình cho con.
Tình mẫu tử là tình cảm ruột thịt thiêng liêng cao qúy giữa người mẹ và đứa con. Đó là sự hy sinh hết mình của người mẹ vì con , công lao to lớn ấy không thể đong đếm được. Tình yêu ấy cao hơn núi , dài hơn cả sông. Tình mẫu tử là suối nguồn yêu thương vĩ đại nhất mà cuộc sống được ban tặng. Tình mẫu tử giúp cuộc sống của ta ý nghĩa hơn rất nhiều. Ở ngoài kia có rất nhiều những số phận bất hạnh, những người mồ côi không mẹ đang khao khát tình mẹ, khao khát được yêu thương. Tình mẹ là điểm tựa , là sức mạnh cho ta mỗi khi khó khăn. Mỗi khi cuộc sống khó khăn, có những vấp ngã, phản bội thì mẹ chính là nơi vỗ về, nơi ấm áp nhất . Tình mẹ bao dung, độ lượng, yêu thương mà không ở đâu ta có được. Chính vì vậy chúng ta luôn có một nơi để trở về đó là nhà nơi đó có mẹ, có gia đình yêu thương.
Tình mẫu tử vô cùng thiêng liêng và cao cả thế nhưng có không ít người chà đạp lên tình cảm ấy để đến khi mất đi thì hối hận nhưng tất cả đã muộn màng.
Có những tình cảm thật đáng trân trọng đó chính là tình mẫu tử. Tình cảm ấy thiêng liêng và cao cả vì vậy chúng ta hãy trân trong và giữu gìn nó. Là một học sinh đang ngồi trên ghế nhà trường em sẽ cố gắng học tập thật tốt để đền đáp công lao ấy.