Trong tất cả các thành viên trong gia đình thì người mà em yêu quý nhất là chị gái của em. Chị không chỉ luôn là người chị gương mẫu cho em noi theo mà chị còn là người đóng vai trò quan trọng trong việc trưởng thành, lớn lên của em
Chị em có dáng người thon thả, cân đối. Mái tóc chị đen nhánh, nổi bật là nước da trắng hồng. Gương mặt chị em trái xoan và lúc nào trông cũng sáng sủa, thông minh. Em thích nhất là đôi mắt của chị gái. Đôi mắt ấy lúc nào cũng ngập tràn tình yêu thương và dịu dàng khi nhìn em. Nụ cười chị tươi tắn, lúc nào cũng ngự trị trên môi. Lời nói của chị thì lúc nào cũng ấm áp, truyền cảm, nên em thích nhất là nghe chị kể chuyện.
Chị em là 1 cô gái hiền dịu và đảm đang trong nhà. Chị thường xuyên làm việc nhà đỡ đần bố mẹ. Dù việc nhà nhiều nhưng chị vẫn dành thời gian chăm sóc và dạy em học. Có bài toán khó nào em nhờ chị là chị đều sẵn sàng giúp đỡ em ngay.
Em rất yêu quý chị của em. Em hứa sẽ cố gắng học tập thật tốt để làm chị vui lòng.