Bài làm
Tôi chuyển vào Trường THCS Trần Phú khi lớp 7, tôi được chọn vào lớp 7E, lúc đó vì ai cũng lạ lẫm, nên tôi cảm thấy ngại ngùng, và không tự tin cho lắm. Nhưng có 1 người bạn đã giúp tôi hòa đồng với lớp mới, đó là Thắng.
Thắng với tôi thân nhau từ đó tới giờ. 2 đứa bằng tuổi nhau nhưng tôi thấp hơn Thắng 1 tí. Thắng là 1 người chững chạc, điềm đạm và không nhút nhát như tôi. Thắng là 1 học sinh giỏi, không những thế cậu ấy còn là lớp trưởng. Thắng cũng giỏi về phần thể dục thể thao, cậu ấy giỏi bóng đá. Thắng có dáng người cân đối, chân tay săn chắc. Mái tóc được cắt để hợp với khuôn mặt đầy đăn của cậu ấy. Đặc biệt tôi rất thích đôi mắt cảu Thắng. Đôi mắt buồn buồn, nhưng toát lên vẻ thông minh, hóm hỉnh. Ai cũng nói Thắng là 1 người dễ mến, dễ gần, hay giúp đỡ bạn bè. Cậu ấy cũng giỏi về vấn đề sắp xếp thời gian. Cậu ấy sắp xếp thời gian học ra học, chơi ra chơi. Thắng hoàn hảo về mọi mặt, là học sinh giỏi Toán nhất lớp. Các cô từ chính tới phụ đều hết lời khen ngợi học giỏi, đẹp trai. Thắng là chân sút số 1 của đội bóng. Cậu ấy cũng là người hay tổ chức trò chơi cho cả lớp. Tôi là 1 người sợ nước cho nên việc đi bơi đối với tôi rất khó. Nhưng Thắng lại là người giúp tôi học bơi và khắc phục tật sợ nước. Thắng là 1 người hòa đồng, không lạnh nhạt với ai cả. Cậu ấy luôn luôn giúp đỡ các bạn học yếu trong lớp. Hằng ngày, Thắng tới lớp trong bộ đồng phục trắng của trường, áo trắng quần xanh. Cậu ấy luôn tới lớp sớm hơn 5 tới 10 phút để dọn dẹp lớp trước buổi học. Thắng là đại diện của lớp em trong tất cả các hoạt động của trường, của lớp.
Thắng al niềm tự hào của lớp 7E chúng tôi. Tôi thật may mắn khi có người bạn thân như Thắng. Tôi chỉ mong 1 điều rằng tôi và Thắng mãi là bạn thân, tình bạn của chúng tôi mãi luôn tươi đẹp.