$−5x^2 y^2 z^2 xy^2 z^2$$= -5x^3y^4z^2$
Giải chi tiết câu 21 và 22 vs ạ
Mọi người ơi giúp mình với , mình cần gấp ạ
C1: Em hãy nêu những biểu hiện của những người bị chấn thương sọ não do tai nạn giao thông hay tai nạn lao động, những người bị tai biến mạch máu não do sơ vữa động mạch, do do huyết áp cao gây xuất huyết não? Giải thích tại sao như vậy? C2: Tìm hiểu bài 47/147 SGK. Em hãy vẽ sơ đồ đại não theo H47.1 và H47.2. Giúp mình cả hai câu với ạ ! Mình cảm ơn 😊
viết 1 bản tin ngắn theo phong cách ngôn ngữ báo chí về covid 19 mọi người giúp em với ạ
Cho 12 g hỗn hợp gồm Mg Al Fe vào bình chứa 400ml dung dịch HCl 1M khuấy kĩ cho phản ứng xảy ra hoàn toàn. Kết luận nào sau đây đúng A.Hỗn hợp kim loại chưa tan hết, HCl thiếu B. Hỗn hợp kim loại phản ứng vừa hết với dung dịch HCl C.Hỗn hợp kim loại hết, HCl dư D. Chỉ có Mg và Al tan Giải thích hộ em với ạ
Bài 4: a) Xác định CTPT của ankan biết %H=15,79%. (C8H18) b) Xác định CTPT của ankan X, biết khi hoá hơi 4,4 gam ankan X thì thể tích thu được bằng thể tích của 1,6 gam metan (C3H8) c) Đốt cháy hoàn toàn 2,9 gam một ankan Y sinh ra 4,5 gam nước. Xác định công thức phân tử và công thức cấu tạo có thể có của ankan Y. (C4H10) d) Tìm CTPT, viết CTCT, gọi tên các đồng phân của ankan Z. Biết khi đốt cháy 11,6 gam ankan Z thì thu được 17,92 lít khí CO2 (đktc). (C4H10) Câu 5: Đốt cháy hoàn toàn 19,2 gam hỗn hợp A gồm 2 ankan đồng đẳng liên tiếp nhau thu được 29,12 lít khí CO2 (đktc). a) Tìm CTPT của hai ankan b) Tính % khối lượng mỗi chất trong hỗn hợp đầu c) Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy qua bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy bình tăng m gam. Tìm m (m = 89,6gam) Mn giải giùm mik
@Quangcuong347 ¯\_(ツ)_/¯ 6 7 8 thanhdiu 💩
Bài 1: Bạn An nghỉ hè ở quê trong 1 số ngày, trong đó có 10 ngày mưa. BIết răng có 11 buổi sáng không mưa, có 9 buổi chiều không mưa và không bao giờ trời mưa cả sáng lẫn chiều. Hỏi bạn An về nghỉ ở quê trong bao nhiêu ngày? Bài 2: Một số học sinh dự thi HSG toán. Nếu xếp 25 HS 1 phòng thì thừa5 HS chưa có chỗ Nếu xếp 28 HS 1 phòng thì thừa 1 phòng Tính số HS dự thi
Giúp e với ạ !!!! Một người chèo thuyền ngược dòng sông . Nước chảy xiết nên thuyền không tiến lên được so với bờ . Người ấy có thực hiện công nào không ? Vì sao ? A. Có , vì thuyền vẫn chuyển động B. Không , vì quãng đường dịch chuyển của thuyền bằng không C. Có , vì người đó vẫn tác dụng lực D. Không , vì thuyền trôi theo theo dòng nước
Đọc đoạn thơ sau và trả lời câu hỏi “Việt Nam đất nước ta ơi Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn Cánh cò bay lả rập rờn Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều Quê hương biết mấy thân yêu Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau Mặt người vất vả in sâu Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn Đất nghèo nuôi những anh hùng Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên Đạp quân thù xuống đất đen Súng gươm vứt bỏ lại hiền như xưa” (Việt Nam quê hương ta-Nguyễn Đình Thi) a.Xác định thể thơ , phương thức biểu đạt chính b.Xác định 2 từ láy, 2 từ ghép,1 từ Hán Việt c.Xác định 1 thành phần biệt lập ,chỉ rõ và gọi tên d.Chỉ ra một biện pháp nghệ thuật và nêu rõ tác dụng của nghệ thuật ấy trong câu thơ “Đất nghèo nuôi những anh hùng” e.Qua hai câu thơ “ Đất nghèo nuôi những anh hùng Chìm trong máu lửa lại vùng đứng lên” Em cảm nhận được phẩm chất nào của con người Việt Nam ? g.Hình ảnh thơ “chìm trong máu lửa” được nhà thơ sử dụng biện pháp nghệ thuật nào? Từ “đứng lên” được hiểu theo nghĩa nào ? h.Hãy chỉ ra vài hình ảnh đặc trưng của làng quê Việt Nam f.Nội dung chính của đoạn thơ là gì ? Phần II.Làm văn Câu 1.Trong đại dịch Covid -19 ,giữa những ngày khốn khó chung của cả nước, một nghĩa cử cao đẹp đã xuất hiện qua hình ảnh những cây ATM Gạo nhằm giúp đỡ những kiệp người bần hàn, một miếng khi đói bằng một gói khi no .Từ hiện tượng sống đẹp ấy em hãy viết 1 đoạn văn diễn dịch từ 12->15 câu (Có sử dụng 1 phép liên kết, 1 thành phần biệt lập, gạch chân,chỉ rõ tên), triển khai câu chủ đề “Dân tộc ta vốn có truyền thống tương thân tương ái từ lâu đời.” Câu 2.Phân tích đoạn thơ sau : “Người đồng mình thương lắm con ơi Cao đo nỗi buồn Xa nuôi chí lớn Dẫu làm sao thì cha vẫn muốn Sống trên đá không chê đá gập ghềnh Sống trong thung không chê thung nghèo đói Sống như sông như suối Lên thác xuống ghềnh Không lo cực nhọc Người đồng mình thô sơ da thịt Chẳng mấy ai nhỏ bé đâu con Người đồng mình tự đục đá kê cao quê hương Còn quê hương thì làm phong tục Con ơi tuy thô sơ da thịt Lên đường Không bao giờ nhỏ bé được Nghe con.” (Nói với con-Y Phương)
Loga.vn - Cộng Đồng Luyện Thi Trực Tuyến