Em đã dược đi thăm nhiều cảnh đẹp trên đất nước ta nhưng chuyến đi du lịch đến bãi biển Hòn Sơn vào mùa hè năm trước cùng gia đình đã để lại trong em nhiều ấn tượng nhất.
Hòn Sơn là khu nghỉ mát nổi tiếng của tỉnh Kiên Giang. Từ bờ biển nhìn ra, khu bãi tắm nhìn như một đường cong xanh mềm mại. Lại gần thấy nước biển rất xanh và sạch. Sóng biển hiền hòa vỗ vào bờ như ru ngủ những rặng dừa. Nếu muốn được ngắm nhìn toàn cảnh bờ biển, ta có thể đi cano ra xa bờ một chút. Cano rẽ nước tạo thành những vệt trẵng như tuyết. Trên cano ta được ngắm nhìn một bên là bờ biển đông vui nhộn nhịp một bên là nước biển xanh trong rất tuyệt vời. Ở Hòn Sơn ta vừa có thể thưởng thức cảm giác mênh mông của biển cả, vừa có thể cảm nhận được sự hùng vĩ của núi non. Đứng dưới chân núi nhìn trước mắt ta thấy biển vỗ rì rào, đằng sau lưng có vách núi dũng đứng hiểm trở.
Mấy ngày ở Hòn Sơn, được thưởng thức vẻ đẹp của cảnh đẹp kì thứ này càng khiến em thấy tự hào về đất nước Việt Nam giàu đẹp, trù phú của mình.