Ai cũng mong gia đình mình hạnh phúc , gia đình hạnh phúc luôn là mục đích phấn đấu, mong muốn cuối cùng của mỗi người. Thế nhưng để có được điều đó không phải là dễ. Nó tùy thuộc vào trách nhiệm và sự vun đắp của từng thành viên trong việc xây tổ ấm chung. Việc gia đình hạnh phúc không phỉa trách nhiệm của riêng ai mà đó là trách nhiệm và nghãi vụ của tất cả mọi người. Một gia đình hạnh phúc khi mỗi thành viên có sự quan tâm, lắng nghe, chia sẽ với nhau những buồn, vui trong cuộc sống hàng ngày. Trong cuộc sống ngày nay, vai trò của từng thành viên trong việc xây dựng gia đình đều như nhau. Mọi người ai cũng phỉa cố gắng giữ gìn hạnh phúc ấy. Xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu cuộc sống ngày càng cao chúng ta cứ mải mê chạy theo lợi ích bên ngoài mà quên mất vun vén, chăm sóc cho gia đình. Dù bận rộn với công việc, với nhịp sống hối hả nhưng mọi người vẫn nên cố gắng sắp xếp để cùng lo cho tổ ấm của mình. Nếu cùng nhau biết chia sẻ, thì sẽ tạo dựng được một tổ ấm hạnh phúc, trọn vẹn. Đôi khi hạnh phúc đơn giản lắm nó chỉ là lời quan tâm, động viên nhau mà thôi. Gia đình là nơi quý giá nhất vậy nên mỗi chúng ta hãy cố gắng xây dựng hạnh phúc đó nhé!